ĐỀN THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI

Kính lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu

Là Nguồn mạch sự Hằng Sống

Vì nơi Thánh Tâm Chúa một Nguồn an vui

Nơi Chúa có sự bình an trọn vẹn

Vì là nơi Chúa Thánh Thần ngự xuống

Là nơi không có sự dữ, sự chết

Mà là nơi ban bình an trọn hảo

Nơi thánh thiện tuyệt đối !

Vì thế, chúng con yêu mến, cậy trông, trú ẩn

Nơi Đền Thánh Đức Chúa Trời

Là THÁNH TÂM CON YÊU DẤU CỦA NGÀI

 

Chúa Giêsu  muốn biểu lộ Thánh Tâm

Là Người muốn biểu lộ tình yêu trọn vẹn nơi Thiên Chúa

Người dốc hết sức , hết lòng

Biểu lộ một tình yêu bất biến

Vì tình yêu chiến thắng ma quỷ

Vì tình yêu chiến thắng hận thù

Vì tình yêu là nguyên lý sự sống

Người muốn hãy học cùng Người

Vì “ách “ êm ái và “ gánh “ nhẹ nhàng

 

Nơi người thật bình an

Ôi, Giêsu Chí Thánh !

Dù muôn ngàn cay đắng

Dù muôn sự nguy nan

Thánh Tâm nơi bình an

Xin hãy cùng chạy đến

Sẽ nhận được sự sống

Sự sống mãi vĩnh hằng

Là Thiên Chúa Toàn Năng

Ôi, Giêsu là Thánh

Là Chúa của mọi loài

Con Chúa Trời Hằng Sống

Nhưng lại muốn mạc khải

Cho kẻ bé mọn hèn

Những chân lý thần tiên

Đó là lòng yêu mến

Giêsu , ôi chí ái !

Người thật là chí công

Cho những ai chạy đến

Thánh Tâm Chúa Giêsu

Nguồn mạch Lòng Thương Xót

Chính nơi Thánh Tâm Chúa

Con sẽ được nghĩ ngơi

Chứ không phải lâu đài

Tòa cao của trần thế

Hay bạc tiền vô kể

Mà là “Đền Thánh Đức Chúa Trời”./. Amen

19/06/2020

Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

P.Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts